Tử - Vi: là gì?
(Theo Ngài Hy Di Trần Đoàn Tiên Sinh & Góc nhìn học tập của Thầy Hoàng Giác Nguyện).
Trong kho tàng minh triết phương Đông, Tử Vi không đơn thuần là một môn dự đoán vận mệnh,
càng không phải công cụ để mê tín hay phó mặc đời người cho số phận. Theo lời dạy của Ngài Hy
Di Trần Đoàn Tiên Sinh, được Thầy Hoàng Giác Nguyện học tập và diễn giải, hai chữ:
Tử Vi hàm chứa một ý nghĩa sâu xa,thấm đẫm tinh thần nhân quả - luân hồi - giác ngộ.
- Tử là chết.
- Vi là mệnh.
Chết không phải là kết thúc, mà là một mắt xích trong vòng sinh tử luân hồi. Mệnh không
phải là sự an bài cố định của trời đất, mà là kết quả tổng hợp của nhân đã gieo - quả phải gánh.
Tử Vi và nhân quả của đời người
Các ngôi sao trong lá số Tử Vi không phải là thần linh ban phước hay giáng họa. Mỗi sao, mỗi cung
chính là dấu vết của nghiệp lực, là bản ghi chép của những hành động, ý nghĩ, lời nói trong quá khứ.
Nói cách khác, sao chính là nhân quả của cuộc đời.
Nhìn vào lá số Tử Vi, người học đạo không để sợ hãi, cũng không để tự mãn, mà để:
• Biết mình đã gieo nhân gì
• Hiểu mình đang gánh quả gì
• Nhận ra con đường cần đi để chuyển hóa nghiệp lực
Kiến thức đi xuống thì nghiệp đi lên.
Khi con người ngu si, mê muội, chạy theo tham - sân - si, thì dù mệnh tốt cũng tự tay phá mệnh, dù
sao lành cũng hóa sao dữ. Ngu si chỉ mang lại đau khổ, mê lầm chỉ dẫn đến trầm luân.
Tử Vi là vòng sinh tử luân hồi
Tử Vi chính là hình ảnh thu nhỏ của vòng luân hồi:
• Sống đã làm gì?
• Chết phải gánh gì?
• Mang theo được gì ngoài nghiệp?
Con người nay sống mai chết, không ai biết chính xác ngày mai sẽ ra sao. Tiền bạc, danh vọng, thân
xác… tất cả đều bỏ lại. Chỉ có nghiệp theo ta qua từng kiếp sống.
Vì vậy, Tử Vi không phải để đoán bao giờ giàu, khi nào nghèo, mà là để tự hỏi:
“Ta đang đi lên con đường giác ngộ hay đang trượt sâu vào luân hồi?”
Chỉ có giác ngộ mới thay đổi được vận mệnh
Theo tinh thần mà Thầy Hoàng Giác Nguyện luôn nhấn mạnh:
• Không ai cứu được mình ngoài chính mình
• Không có lá số nào trói chân được người giác ngộ
• Không có nghiệp nào không thể chuyển hóa khi tâm thức đổi thay
Lá số Tử Vi là bản đồ của nhân quả, chỉ đường chứ khôngbắt buộc phải đi. Biết đúng để phát huy, biết sai để sửa. Hiểu nghiệp để chuyển nghiệp. Hiểu mệnh để vượt mệnh. ‘Thức tỉnh, thức tỉnh - phải thức tỉnh. Giác ngộ, giác ngộ - phải giác ngộ.” Kết luận: Tử Vi không nằm ngoài Phật pháp. Đó là: • Học để hiểu nhân quả • Xem để soi lại chính mình • Biết để chuyển hóa nghiệp lực Sống và chết không ở đâu xa,mà nằm ngay trong long bàn tay của chính chúng ta. Mỗi ý niệm khởi lên là một hạt giống. Mỗi hành động là một nhân. Và mỗi đời sống là một lần gặt quả. Hiểu được Tử Vi là hiểu trách nhiệm của chính mình đối với sinh mệnh này và những kiếp sau. Bởi vậy, người học Tử Vi cần học bằng tâm khiêm cung, lòng biết ơn và trí tuệ quán chiếu, thì mới thực sự hiểu được tinh hoa của trời đất.
Hỗ trợ
Chat
Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka - Tầng 6, Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106 đường
Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
ĐKKD số 0108796796 do SKHĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/06/2019.
Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử số 8132/XN-CXBIPH do Cục
Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 31/12/2019.
Giấy chứng nhận Đăng ký kết nối để cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông
di động số 91/GCN-CVT cấp ngày 24/03/2025.
Người đại diện: (Bà) Phùng Thị Như Quỳnh (Theo Giấy ủy quyền số 2402/GUQ-WAKA/2025 ngày
24/02/2025).
Người đại diện được ủy quyền phối hợp với CQNN giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo vệ
quyền lợi Khách hàng: (Bà) Phùng Thị Như Quỳnh - Số điện thoại: 0977756263 - Email:
Support@waka.vn. - Địa chỉ liên hệ: Tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106 đường Hoàng Quốc
Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Số VPGD: 024.73086566 | Số CSKH: 1900545482 nhánh 5 | Hotline: 0877736289