icon-back
icon-facebook icon-share-url
17:19 1/3/2023・
Tin Khác・
23.679 lượt xem

[Điểm tin tuần] Giới thiệu truyện Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình (Ngoại truyện)

Đã là mọt ngôn thì chắc hẳn không còn xa lạ với tựa Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình đúng không các đồng môn ạ! Trong bài viết này vẫn là tựa vẫn thế nhưng lại ở diễn biến khác, ở diễn biến này nam chính của chúng ta được giới thiệu là có giới tính linh hoạt. Vậy linh hoạt thực hư thế nào, xin mời theo dõi bài review Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình (Ngoại truyện) dưới đây nha!

Thông tin truyện Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình (Ngoại truyện):

Tác giả:

Thanh Thanh Thùy Tiếu

Thể loại:

Ngôn tình, Hiện đại, Trùng sinh

Định dạng:

Truyện dịch

Tình trạng:

696 chương (Đã hoàn)

Đánh giá:

5/5 (484 Lượt bình chọn)

Địa chỉ đọc:

TẠI ĐÂY

Giới thiệu truyện:

Một câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc của tác giả Thanh Thanh Thùy Tiếu. Được giới thiệu là ngoại truyện của bộ truyện “Gió ấm không bằng anh thâm tình”, tuy nhiên câu chuyện lại có nội dung độc lập như một bộ truyện mới có thể đọc riêng.

Ở ngoại truyện lần này tác giả vẫn đưa có chúng ta một soái ca ngôn tình có phần ĐEN TỐI, BÁ ĐẠO nhưng lại cũng không kém độ THÂM TÌNH của Mặc Cảnh Thâm. 

“Nam hay nữ chẳng có gì khác biệt, mấu chốt là ông đây ưng cậu rồi. Chấp nhận hay không là chuyện của cậu, thích cậu hay không là việc của tôi.”

Nhấn mạnh cho các mọt là không phải truyện đam đâu nha, làm ơn đừng hiểu nhầm nam chính của tôi mà!

Nào cùng nhau lý giải sự hiểu nhầm này…

 

Review chi tiết truyện Gió ấm không bằng anh thâm tình (Ngoại truyện):

Giới thiệu đôi nét Nam - Nữ chính của Gió ấm không bằng anh thâm tình (Ngoại truyện):

Lệ Nam Hành - Nam chính

  • Xuất thân là thủ lĩnh căn cứ XI - tổ chức quân đội.
  • Độc đinh của nhà họ Lệ - người thừa kế tập đoàn Lệ Thị.
  • Hơn nữ chính 7 tuổi (Chính xác là trâu già gặm cỏ non, nuôi lớn rồi thịt)
  • Tên gọi khác: Lệ Lão Đại
  • Tính cách: Chai mặt số một không ai số hai, đặc biệt là không tin tưởng bản thân, không xác định được mình “Cong” hay “Thẳng”.
  • Ngoại hình: Đẹp trai, hàng lông mày sắc bén, mắt sâu thâm thúy, sống mũi đỉnh của chóp, môi mỏng lạnh nhạt, đôi chân dài miên man.
  • Câu nói thương hiệu: Rất nhiều, các mọt tự trải nghiệm nha^^!

Phong Lăng - Nữ chính

  • Thân phận hiện tại: Mồ côi, sống trong rừng nhỏ được thú nuôi lớn.
  • Tuổi hiện tại khoảng 17, từ lúc 13 tuổi đã nữ cải nam trang gia nhập căn cứ XI.
  • Xuất thân thật: Thiên kim thất lạc của nhà họ Phong.
  • Tính cách: Mạnh mẽ, chiến vô cùng.
  • Điểm mạnh: Kỹ năng sinh tồn đỉnh cao, dùng súng, đặc biệt biết né thính giỏi.
  • Điểm yếu: Đứng trước thú tính cũng không cảm nhận được nguy hiểm, đặc biệt có EQ tiệm cận số 0.
  • À nữ chính của chúng ta có câu thần chú NÉ THÍNH ĐỈNH CAO là: “Người ta nghĩ mình là con trai, người ta sẽ không thịt mình đâu” - Thiệt là ngây thơ mà! ;)))

Nếu ở chính truyện tình yêu của cặp đôi Mặc - Noãn phải mất đi rồi mới thấy nhau quan trọng, thì ở ngoại truyện tình cảm của Nam - Phong lại cho độc giả chúng ta thất được một tình yêu được nuôi nấng một cách chậm rãi, từ ngày này qua tháng nọ, đằng đẵng mười mấy năm trời, bỏ qua sự dửng dưng của Phong Lăng vẫn cứ mặt dày vô cùng (Spoil là sau mười mấy năm trời thì nam chính biết nữ chính của chúng ta nữ cải nam trang nha). Nói đến đây cũng đủ thấy độ thâm tình của Lệ Nam Hành dành cho Phong Lăng mà mình đã nói phía trên là có căn cứ nhé!

Tình yêu của Lệ Nam Hành bá đạo bởi với anh một khi đã xác định là tình yêu của anh thì có là khủng long sống dậy kéo anh lại thì cũng không thể kéo được nha. Một Lệ Nam Hành đã nhắm Phong Lăng khi chỉ mới 13 hay 14 tuổi, nhưng rồi lại nghĩ rằng tạm tha cho cừu non đi để nuôi lớn thêm chút nữa đã. Bây giờ, mà anh ăn thì có khác gì lang sói chứ thôi thì canh me đến lúc cô lớn chút nữa. Đến lúc Phong Lăng 16, 17 tuổi khi anh nghĩ Phong Lăng là nam nhưng vẫn cố chấp không kể nam hay nữ vẫn yêu.

Đến lúc Phong Lăng 20 tuổi đã nhận về thân phận tiểu thư nhà họ Lăng, Lệ Nam Hành vẫn để cô vùng vẫy chơi cho đã ở nước Anh một năm anh đến tận nơi kéo cổ về với bên anh.

Dù có bị từ chối, bị lạnh nhạt thì tình cảm anh giành cho cô vẫn là trọn vẹn vô cùng, cô không thích việc gì thì không ép mà sẽ giúp cô gánh hết chỉ cần cô vui là được. Chỉ có anh trên thế giới này là người kiên nhẫn và dịu dàng nhất với Phong Lăng.

Mười năm trước đến hiện tại của cô luôn có sự xuất hiện của anh, đây không phải định mệnh thì là gì. Theo đuổi cũng mười năm, nuôi dưỡng cũng mười năm, bảo vệ cũng mười năm, đau đáu không biết mình có bị “cong” hay không cũng gần mười năm. 

Chúc mừng nam chính của chúng ta vì độ chai mặt của mình mà có được tình yêu mười năm, chúc mừng vì đã biết được mình không cong như các mọt đã lầm tưởng…


Độc giả đánh giá truyện Gió ấm không bằng anh thâm tình (Ngoại truyện):

Nguyễn Ngọc Vy

Vote: 5/5

Nguồn: Facebook

Tar nói nghiệp quật anh kh trượt phát nào, ban đầu hành con ngừ tar cho nhiều dô, mà coi chỉ tứk cái ăn con ngừ tar rồi quên luôn kh nhớ thôu, ulatr

 

Đào Trúc Nguyễn Thị

Vote: 5/5

Nguồn: Facebook

Huhuhuuu t ghiền truyện này k thể thoát ra đc. Đọc xong truyện này t k có hứng để đọc truyện khác dc nữa. Huhuuuu

 

Phương Thu

Vote: 5/5

Nguồn: Facebook

E đã bảo rùi mà fall in love Boss Lệ từ cái văn án đầu tiên, anh Hành chưa bao r làm e thất vọng :)))

 

Uyen Uyen

Vote: 5/5

Nguồn: Facebook

Từ ngày quan tâm đến truyện ngôn tình đọc biết bao nhiêu truyện ,,truyện nào cũng hay,,nhưng tâm đắt nhất đời là bộ "Gió ấm không bằng anh thâm tình" này nếu ai hỏi truyện ngôn tình nào đáng đọc nhất tui sẽ chẳng cần suy nghĩ mà đề cử ngay "Gió ấm không bằng anh thâm tình"

 

Trần Vy

Vote: 5/5

Nguồn: Facebook

Hay quá trời luôn còn 1 cặp nữa ad ra hết là vừa đủ vừa hay nha kkk , mong ad ra sớm yêu yêu

 

Linh Ngoc

Vote: 5/5

Nguồn: Facebook

Phong Lăng vẫn thường nói cô không có gì cả, chỉ có anh và căn cứ XI mà thôi, nhưng nghĩ kỹ lại thì căn cứ XI cũng là anh cho cô, vậy nên cô chẳng có gì ngoài anh.

---

Thích câu này thế :<

 

Dol

Vote: 5/5

Nguồn: Facebook

Mọi người có hiểu, đọc review xong muốn cày đến chết đi sống lại, nhưng cuộc đời ngang trái, ban ngang mong muốn đó một câu "chuẩn bị thi học kỳ", không những vậy ,giảng viên tặng cho một cam kết : lỡ rớt môn rồi thì có học lại chắc chắn không qua nổi !!!!!!! 

 

Cảm ơn các mọt đã quan tâm theo dõi bài Review Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình (Ngoại truyện), truyện hiện tại đã full thì còn ngại gì mà không lọt hố các mọt của tui ơi. Chúc bạn có những giây phút thư giãn cùng Waka!

 
icon-tooltip

Hỗ trợ

Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka - Tầng 6, tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
ĐKKD số 0108796796 do SKHĐT TP Hà Nội cấp ngày 24/06/2019
Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử số 8132/XN-CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 31/12/2019
Giấy chứng nhận Đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng Viễn thông di động số 19/GCN-DĐ do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử ký ngày 11/03/2020
Số VPGD: 024.73086566 | Số CSKH: 1900545482 nhánh 5 | Hotline: 0877736289