icon-back
icon-facebook icon-share-url
11:15 12/12/2022・
Tin Khác・
28.623 lượt xem

[Giới thiệu sách] Người Dấu Yêu của Mạn Tây

Bộ truyện Người dấu yêu được đánh giá cao về nội dung cốt truyện, văn phong và cách xây dựng hình tượng cực kỳ tốt. Bên ạnh đó là các mối quan hệ giữa các nhân vật trong truyện mà tác giả xây Mạn Tây dựng mặc dù rắc rối, nhưng đây cũng chính là điểm để tác giả phát triển cốt truyện và gây tò mò với độc giả.

Thông tin truyện Người Dấu Yêu:

Tác giả:

Mạn Tây

Thể loại:

Ngôn tình, Hiện đại

Tình trạng:

Đã Hoàn

Đánh giá:

4.96/5 (611 votes)

Đọc truyện:

Tại đây


Mô tả sách:

Hai người đàn ông gặp mặt nói chuyện khách sáo, cô cảm thấy mình rất dư thừa.

Cô không rõ dụng ý của ba cô dẫn cô tới đây ngày hôm nay.

Nhưng cô cũng hiểu được đạo lý “thương nhân mà không có lợi thì chẳng dậy sớm”.

Sau khi người kia rời đi…

Bị ba hỏi rằng: “Con gái, con có cảm giác gì về cậu ta?”

Cô đáy mắt sinh ra vẻ ngờ vực: “Ba có ý gì?”

Suy nghĩ vài giây rồi ông mới chậm rãi lên tiếng: “Nhà họ Tần đã đồng ý kết thông gia với chúng ta, hôm nay là ba dẫn con tới gặp mặt cậu ta trước!”

“Cái gì?! Thông gia?”

Nhìn ánh mắt cha bình tĩnh nghiêm túc nhìn cô. Nghiên Thời Thất đã hiểu.

 

 

Review truyện Người Dấu Yêu của Mạn Tây:

Đánh giá Nội dung:

Người dấu yêu kể về câu chuyện tình yêu của cặp đôi Nghiên Thời Thất - Tần Bách Duật.

Nữ chính - Nghiên Thời Thất, đại tiểu thư nhà họ Nghiên nhan sắc xinh đẹp, tính cách khiêm tốn, biết chừng mực, đối nhân xử thế khéo léo. Cô theo đuổi con đường làm người mẫu thời trang cao cấp, được tham gia trình diễn tại tuần lễ thời trang Milan, được làm người mở màn và nhờ thế mà thành danh chỉ sau một đêm.

Nam chính - Tần Bách Duật, cậu Tư khiêm tốn nhất nhà họ Tần ở Lệ Thành, một con người thần bí.

Trước thềm tuần lễ thời trang Milan diễn ra, Nghiên Thời Thất bận tối mặt vì chuẩn bị thật hoàn hảo để tham gia trình diễn. Ở đâu lại sắp xếp một buổi gặp mặt gồm ba người có ba cô, cô và tên Tần Bách Duật kia. Hỏi ra thì mới biết rằng bản thân bị đem làm công cụ liên hôn với cậu Tư Tần gia Tần Bách Duật vì lợi ích gia tộc. Thậm chí hai bên phụ huynh còn có những quyết định táo bạo thay cho đôi trẻ trong cuộc hôn nhân này.

Lúc đang rối như tơ vò, người yêu cũ của cô trở về nước, cạnh hắn ta là kẻ thứ ba - Kiều Phỉ Bạch từng chen chân vào chuyện tình của cô. Kiểu Phỉ Bạch vì ghen ghét nên đã dựng nên chuyện tai nạn giao thông để hãm hại Nghiên Thời Thất. Mọi mũi tên đều hướng về cô, ngay cả mẹ ruột cũng chỉ trích cô… Lúc này chỉ có vị hôn phu không nguyện ý của này đứng ra bảo vệ cô, cho cô cảm giác an toàn nhất.

 

Bộ truyện ngọt ngào đến mức phải đứng lên khởi nghĩa, ban đầu nhìn tựa Người dấu yêu chỉ nghĩ rằng nội dung cốt chuyện cũng triển khai nhẹ nhàng thôi, nhưng không hề càng đọc lại càng lún sâu vì sự sủng ngọt như mật mía, hầu như độc giả nào để lại đánh giá cũng bảo rằng không thể chịu nổi độ ngọt cùng với mật độ rải rác dày đặc của cơm tró toàn bộ truyện.

 

Ngoài couple chính thì còn có thêm hai couple cũng không kém cạnh về độ sủng ngọt.

Couple 1: Ôn Tranh – Lôi Duệ Tu

Ôn tranh - chị gái nữ chính, cá tính vô cùng. Ôn Tranh là thiên kim nhà danh giá nhưng vì nhiều nguyên nhân, bị hãm hại phải xa nhà 5 năm.

Lôi Duệ Tu - cương trực, chính nghĩa, cố chấp. Lôi Duệ Tu là người thừa kế nhà họ Lôi bá chủ Nam Hải nhưng bỏ nhà đi làm cảnh sát trưởng.

Ôn Tranh được cứu đi nhưng bị ép làm chuyện trái pháp luật. Trong một lần tình cờ, Ôn Tranh bị chuốc thuốc, sau đó là màn bỏng mắt với chàng cảnh sát trưởng khiến anh nhớ mãi không quên và luôn canh cánh chuyện mình bị “CHÉN SẠCH”. Khi gặp lại thì anh dốc sức theo đuổi. Nhưng Ôn Tranh vẫn chưa thoát được sự khống chế của kẻ đã cứu mình nên phải rời xa anh, lúc đấy cô đã mang thai rồi.

Sau khi Ôn Tranh bỏ đi thì Lôi Duệ Tu dùng hết mọi cách, mọi quan hệ nhưng vẫn không tìm được, cuối cùng về Nam Hải rồi tung tin mình sắp kết hôn để đánh lừa hòng để cô tự về.

Cặp này cũng đầy thính và ngược, nhưng bù lại có một ông bố chuyên gia đẩy thuyền nên rất chi là dễ thương, Couple này mà được phát triển thành chính truyện thì cũng rất chi là bánh cuốn nha.

 

Couple 2: Cháu Kiều Mục - Chú Lăng Tử Hoan.

Đính chính là không có quan hệ huyết thống nha.

Kiều Mục - cậu Hai nhà họ Kiều, nhà anh này gia đấu gay gắt.

Lăng Tử Hoan - cô chủ nhà họ Lăng, bị bố ép du học nước ngoài 2 năm.

Mối quan hệ của hai cặp này khá là phức tạp. Bố Lăng Tử Hoan, nam chính và Kiều Mục là anh em kết nghĩa, thế nên họ mới gọi nhau là chú cháu.

Vì biết nhà họ Kiều của mình phức tạp nên chưa dám bắt Lăng Tử Hoan về nhà mà chỉ âm thầm quan tâm lo lắng, cưng chiều.

Ban đầu Lăng Tử Hoan vẫn còn hoài nghi chưa chấp nhận tình cảm của Kiều Mục, nhưng khi ăn tung tin lấy vợ thì lại luống cuống, lo lắng vô cùng.

Vốn đã thích những thể loại chú - cháu lệch tuổi rồi… đọc mà cứ bị phân tâm, nhiều lúc còn quên mất cặp nam nữ chính, cứ chăm chăm u mê kiểu tình cảm già+non này,…đê mê đỏ mặt tía tai với độ quắn quéo của cặp chú - cháu.

Độc giả đánh giá về bộ truyện Người Dấu Yêu:

Duy Niệm

Vote: 5/5

Nguồn: Facebook

Riêng cặp này thì mem vẫn chung thủy với cặp nam nữ chính nha…mang hẳn quạt ba tiêu ra đẩy thuyền nhé…mặc dù cũng mê trâu với cỏ lắm!

 

Hồng Lụa

Vote: 5/5

Nguồn: Facebook

Trâu già gặm cỏ non là gu của mình. Không biết vì sao lại cứ bị thích thể loại trâu già gặm cỏ non nàyy.

 

Trâm Mai

Vote: 5/5

Nguồn: Facebook

Đọc bộ này đúng kiểu ngọt đến sâu răng, ngược chết cẩu độc thân.

 

Thùy Dung

Vote: 5/5

Nguồn: Facebook

Mình mới phát hiện là Waka toàn đăng truyện về tổng tài bá đạo, ở đây thì toàn các fan girl, đọc truyện xong mắt cao tận trời, nên mãi vẫn "không phải ế mà là tìm người tử tế để iu". do mãi vẫn chưa tìm đc người yêu lý tưởng nên quay sang "yêu" waka =))

 

Xuyen Pham

Vote: 5/5

Nguồn: Facebook

Bộ Người dấu yêu và bộ Duy nhất là em tác giả có tâm dễ sợ, viết luôn cho từng cặp đôi mà đôi nào cũng cưng hếttt.



Thien Trang TrangTrang

Vote: 5/5

Nguồn: Facebook

Truyện đỉnh của đỉnh mị đánh giá 5 sao nha!



Anh Thu Nguyen

Vote: 5/5

Nguồn: Facebook

Đọc Review nên vào đọc…mà bị mê nhìn cách ông chú chiều cháu thế này càng tích cực đẩy thuyền!!

 

Kim Chi

Vote: 4.5/5

Nguồn: Facebook

Đây là review của mình sau khi đọc truyện Người Dấu Yêu đọc truyện này hơi bị tức luôn á . Tình yêu nam nu9 chán phèo . Drama thì nhiều không dứt khoác cứ để kéo dài lê thê , ví dụ như xác nhận nu9 là con cháu nhà họ Ôn , ko điều tra nguyên nhân bị tráo đổi , Ôn Tranh bị thương gì đã lãng qua truyện khác rồi sau này lại lôi truyện này ra kể . Nam9 đi tới đâu gái theo tới đó , nu9 cũng vậy .ko dứt khoác trị 1 lần luôn , mà để nó nói này nói nọ , làm này làm kia rồi mới diệt nó . Như cái con Lăng Mật . Và 1 điều đặc biệt là không có H , viết cảnh hôn mà đọc không biết là hôn luôn á . Đến c90x nữ 9 có thai mà t hết hồn luôn á , ủa rồi sao anh chị có thai hay vậy trời , không nhờ câu " 2 người luôn dùng biện pháp an toàn " thì t tưởng đó giờ nam9 ăn chay không đấy.

 

Trên đây là thông tin và nội dung review truyện 




icon-tooltip

Hỗ trợ

Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka - Tầng 6, tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
ĐKKD số 0108796796 do SKHĐT TP Hà Nội cấp ngày 24/06/2019
Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử số 8132/XN-CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 31/12/2019
Giấy chứng nhận Đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng Viễn thông di động số 19/GCN-DĐ do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử ký ngày 11/03/2020
Số VPGD: 024.73086566 | Số CSKH: 1900545482 nhánh 5 | Hotline: 0877736289