Hội viên
Ngũ quốc phân tranh, Nam Man cùng Bắc Cương đang nhìn chằm chằm trung nguyên như hổ rình mồi, cả Khương Bồng Cơ và người cha "hời" vô cùng phúc hắc của cô đều đoán được thời cục trong tương lai sẽ không yên ổn, loạn lạc sớm muộn gì cũng xảy ra. Hơn nữa Liễu Trần đại sư còn nói cô có Đế mệnh...
Liễu Xa tạo điều kiện cho Khương Bồng Cơ tự tay nuôi dưỡng tư binh của mình, bắt đầu từ việc lựa chọn gia đinh... Nhưng ông vẫn chưa hiểu bản chất của Bồng Bồng, nửa đêm nửa hôm giúp con gái "thuần sói". Ông không biết, Khương Bồng Cơ có cách của mình để thuộc hạ tâm phục khẩu phục, thậm chí còn lây bệnh tinh tướng của cô!!!
Việc đánh đấm cứ để cô lo, còn Từ Kha, cô sẽ đào tạo cậu ta thành phó quan của mình, giao toàn bộ kế hoạch đào tạo "tinh binh" mà mình đã vạch ra cho cậu ta đi làm, chuyên lo chuyện hậu cần. Nhưng trước tiên cô phải đập cho đám gia đinh này một trận làm đe đã, trên đời này không có chuyện gì mà roi vọt không thể giải quyết, nếu như có thì thêm một trận nữa là được.
Dung hợp vũ lực, đào tạo tư binh, thuận tiện quan tâm tới hạnh phúc sau này của "vị hôn thê" Ngụy Tĩnh Nhàn... Sự "thương hương tiếc ngọc" của Khương Bồng Cơ còn khiến Liễu Xa cảm thấy thật đáng tiếc khi cô không phải con trai, quả thật còn đàn ông hơn cả đàn ông chân chính...
Chưa có bình luận nào
Hỗ trợ
Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka - Tầng 6, tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106, đường
Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
ĐKKD số 0108796796 do SKHĐT TP Hà Nội cấp ngày 24/06/2019
Giấy xác nhận Đăng ký hoạt
động phát hành xuất bản phẩm điện tử số 8132/XN-CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp
ngày 31/12/2019
Giấy chứng nhận Đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng Viễn thông di động số
19/GCN-DĐ do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử ký ngày 11/03/2020
Số VPGD: 024.73086566 | Số CSKH: 1900545482 nhánh 5 | Hotline: 0877736289