Trái cấm vườn địa đàng

Hội viên

icon-member

Trái cấm vườn địa đàng

5
icon-staricon-staricon-staricon-staricon-star

0 đánh giá

Tác giả

Vũ Huy Anh

Thể loại

Nhà xuất bản

Đang Cập Nhật

Gói cước

Hội viên

Chọn loại sách
Sách điện tử
Sách nói
Sách giấy
Chọn nội dung
Đầy đủ
Tóm tắt
icon-share

Có thể nói Vũ Huy Anh là nhà văn hiếm hoi của nước ta chuyên tâm với đề tài công giáo. Hầu hết các tác phẩm quan trọng của ông đều viết về công giáo với những hiểu biết thấu đáo, cặn kẽ và chính xác. Lúc nào Vũ Huy Anh cũng canh cánh một nỗi niềm: Phản ánh và lý giải sự tồn tại và phát triển của công giáo trong lòng dân tộc. Có thể có những hiểu lầm, những góc khuất, nhưng người công giáo Việt Nam chân chính bao giờ cũng là người lương thiện, hết lòng vì việc dân việc nước cũng như đã hết lòng vì việc đạo.

Trích đoạn tác phẩm Trái Cấm Vườn Địa Đàng:

"Chị vĩnh viễn ra đi vào chiều muộn ngày thứ bảy. Cha Hiền đã đến làm phép xức dầu cho chị. Bàn tay người linh mục từng bao đêm trường chắp tay nguyện cầu trong khổ đau, giờ xoa dầu lên ngũ quan của người đàn bà đã hơn một lần làm cho ông đau khổ. Này là hai con mắt đã nhìn cả sự sáng và sự tối trong khi lẽ ra chúng chỉ được nhìn sự sáng. Này là mũi, là môi. Miệng lưỡi sinh ra để nói lời ngay thẳng, song lại nhiều khi ngoa ngoắt, chanh chua. Tai thường thích nghe điều nịnh, điều xấu. Hai bàn tay đã từng cầm nến dâng hoa đi rước kiệu Đức Bà ngày nhỏ, ôm ấp, âu yếm người yêu khi lớn, cũng chính là hai bàn tay đã huơ lên để chỉ huy làm bao điều dở, điều xấu và trong một đêm giông bão kia đẩy ngã sấp người tình xưa, khi ấy đã là linh mục xuống nền nhà ướt, chỉ vì người ấy không nghe theo sự cám dỗ của mình mà phản bội lời nguyện ước cùng Thiên Chúa. Còn hai bàn chân, gót sen từng có lúc đặt trên đường ngay, lối thẳng, sau rồi lắm khi lạc sang đường cong, nẻo tối. Tất cả đều đã qua đi. Tất cả đều được khoan thứ. Và con người sống trong sướng, khổ, buồn, vui, cuối cùng rồi cũng được thanh thản trút bỏ cái vỏ thân xác thế gian mà đi lên cõi cao cả vĩnh hằng. Bởi, linh mục Hiền nhớ đến một câu trong Kinh thánh: với con cái Chúa, Chúa luôn có chỗ cho mỗi người.

Sau lễ an táng Huệ, linh mục Hiền trở lại dòng tu. Buổi sáng ra đi, trong chiếc áo dài màu trắng, ông đứng đợi đò trên bến sông.

Dòng sông vẫn như ngày nào, mênh mang sóng nước. Vậy mà từ ngày đó đến nay cuộc sống của những con người trong cái xóm nhỏ bên sông này đã có biết bao nhiêu là thăng trầm, biến đổi. Đã lắm người đi. Cũng nhiều người về. Song bến sông dường như vẫn mãi mãi là sự ngóng trông, hoài vọng ở tương lai.

Ngày mới luôn thay cho ngày cũ. Như dòng sông luôn chảy, chảy mãi..."

Waka trân trọng giới thiệu Trái Cấm Vườn Địa Đàng - Vũ Huy Anh.

Độc giả nói gì về “Trái cấm vườn địa đàng”

Bình luận (0)

Đánh giá & nhận xét (0)

Chưa có bình luận nào

icon-tooltip

Hỗ trợ

Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka - Tầng 6, tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
ĐKKD số 0108796796 do SKHĐT TP Hà Nội cấp ngày 24/06/2019
Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử số 8132/XN-CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 31/12/2019
Giấy chứng nhận Đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng Viễn thông di động số 19/GCN-DĐ do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử ký ngày 11/03/2020
Số VPGD: 024.73086566 | Số CSKH: 1900545482 nhánh 5 | Hotline: 0877736289