Góc nhìn sử Việt: Gia Định tổng trấn tả quân Lê Văn Duyệt

Hội viên

icon-member

Góc nhìn sử Việt: Gia Định tổng trấn tả quân Lê Văn Duyệt

4.7
icon-staricon-staricon-staricon-staricon-star

3 đánh giá

Nhà xuất bản

NXB Khoa Học Xã Hội

Gói cước

Hội viên

Chọn loại sách
Sách điện tử
Sách nói
Sách giấy
Chọn nội dung
Đầy đủ
Tóm tắt
icon-share

Sách sẽ hết hạn vào ngày 30/11/2021, quý độc giả vui lòng đọc sách trước ngày 30/11/2021 hoặc mua lẻ để sở hữu mãi mãi cuốn ebook này

Góc Nhìn Sử Việt - Gia Định Tổng Trấn Tả Quân Lê Văn Duyệt do nhà văn Ngô Tất Tố chắp bút nói về cuộc đời và sự nghiệp của vị tướng Lê Văn Duyệt dưới thời nhà Nguyễn.

Là người dân miền Nam, nhất là dân vùng Sài Gòn Gia Định, hầu như không ai là không biết tới Đức Tả Quân Quận Công Lê Văn Duyệt (1764 – 1832), người đã góp công lớn trong việc tạo dựng một vùng đất phương Nam trù phú gấm vóc; một trăm năm sau khi Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh vâng lệnh chúa Nguyễn vào Nam kinh lược, lập phủ Gia Định gồm dinh Trấn Biên (Biên Hoà) và dinh Phiên Trấn (Gia Định), an định chủ quyền quốc gia, góp phần hình thành nên đất nước Việt Nam có hình cong chữ S như hiện nay.

Lê Văn Duyệt (1763 hoặc 1764 - 1832) là một nhà chính trị, quân sự Việt Nam. Ông được biết đến khi tham gia phò tá chúa Nguyễn Ánh, trong cuộc chiến của ông này với quân Tây Sơn. Sau khi chiến tranh kết thúc và Nhà Nguyễn được thành lập, ông trở thành một vị quan cấp cao trong triều đình và phục vụ hai triều vua Gia Long (tức Nguyễn Ánh) và Minh Mạng.

Nhận xét về Lê Văn Duyệt, Ngô Tất Tố có viết trong sách: “Xưa nay những đấng anh hùng hào kiệt chép ở trong sách, phần nhiều là hạng mình cao bảy thước, lưng rộng mười gang, diện mạo rất hùng vĩ. Trái lại, Duyệt thì tầm người lùn nhỏ, mặt mũi không lấy gì làm khôi ngô. Vậy mà tinh nhanh, hăng tợn, có tài giỏi lại có sức khỏe. Tánh Duyệt rất ngang tàng, không ưa học văn, chỉ thích học võ.

Khoảng 14 hay 15 tuổi, Duyệt thường nói với bầu bạn rằng: “Sanh nhằm đời loạn, nếu không dựng nổi cờ trống đại tướng, đặng có công danh ghi vào sử sách, thì không phải là đấng tài trai”.”

"Gia Định này thật có phúc mới gặp được một Tổng trấn như đại quan. Tôi ở kinh thành, ở Bắc thành vào Gia Định thấy như đi qua một nước khác. Ở dọc sông thì trên bến, dưới thuyền, ghe thuyền san sát, lúa gạo nghìn nghịt. Vải vóc, đồ thau, đồ đồng, đồ sứ, đồ gốm, thảo mộc quý, quế, trầm, hồi thật là không thiếu thứ gì. Trên đất liền, nhà cửa phố xá san sát, khang trang. Đường đi lại lát gạch, lát đá sạch sẽ mát mắt...

Tôi thật mừng. Mình làm quan thấy dân vui là mình vui. Làm quan chỉ biết vui phần mình thật đáng trách."

(Phan Thanh Giản)

Waka trân trọng giới thiệu cuốn sách Góc Nhìn Sử Việt - Gia Định Tổng Trấn Tả Quân Lê Văn Duyệt - Ngô Tất Tố.

Độc giả nói gì về “Góc nhìn sử Việt: Gia Định tổng trấn tả quân Lê Văn Duyệt”

Bình luận (0)

Đánh giá & nhận xét (3)

Chưa có bình luận nào

icon-tooltip

Hỗ trợ

Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka - Tầng 6, tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
ĐKKD số 0108796796 do SKHĐT TP Hà Nội cấp ngày 24/06/2019
Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử số 8132/XN-CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 31/12/2019
Giấy chứng nhận Đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng Viễn thông di động số 19/GCN-DĐ do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử ký ngày 11/03/2020
Số VPGD: 024.73086566 | Số CSKH: 1900545482 nhánh 5 | Hotline: 0877736289