Hội viên
Hứa thị bị thẩm vấn trong đại lao nhưng bà ta nhất quyết không khai gì cho đến khi Từ Cẩn Du cũng bị đưa đến trước mặt bà ta và Từ Sĩ Nguyên cũng bị lôi đến. Chỉ bằng vài câu nói, Lang Hoa đã khiến Hứa thị khai ra công tử là ai. Chó cắn chó, Từ Sĩ Nguyên lộ ra những tâm tư chán ghét thật sự của mình với Hứa thị, khiến bà ta không thể tin được mình đã vì ông ta làm ra nhiều chuyện như vậy lại vẫn không có được tình cảm của ông ta.
Ninh Vương bị bại lộ là giả ngốc nhưng hắn nhất quyết giả điên đến cùng và Hoàng đế cũng muốn xem xem Ninh Vương có giả điên mãi rồi điên thật không, một kẻ điên thì làm sao tranh được giang sơn với ông ta.
Từ Cẩn Du không muốn bị đưa đến Giáo Phường, nàng ta không biết Hàng thị đã chuẩn bị sẵn đường lui cho mình mà nghĩ Hàng thị sẽ không đối xử tốt với nàng ta. Từ Cẩn Du nghe theo lời Từ lão phu nhân vào am tu hành. Còn mẹ đẻ của nàng ta lại thật sự không thoát nổi cái chết...
Cuối cùng cũng đến ngày Lang Hoa xuất giá, Bùi Khởi Đường rốt cuộc trải qua bao nhiêu gian khó cưới được Lang Hoa về nhà. Những sính lễ gần như nửa tài sản của Bùi gia và cái nhà tổ ở Quảng Nam kia lại khiến Bùi Đại nãi nãi ghen tị và nhất là ảnh hưởng đến lợi ích nhà mẹ đẻ Chu gia của nàng ta ở Quang Nam. Lang Hoa lại sắp có một cuộc chiến mới, nàng sẽ làm gì để vượt qua những sóng gió ấy? Dù không rõ mình sẽ phải đối mặt với những gì nhưng nàng biết Bùi Khởi Đường sẽ luôn bên nàng.
Chưa có bình luận nào
Hỗ trợ
Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka - Tầng 6, tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106, đường
Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
ĐKKD số 0108796796 do SKHĐT TP Hà Nội cấp ngày 24/06/2019
Giấy xác nhận Đăng ký hoạt
động phát hành xuất bản phẩm điện tử số 8132/XN-CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp
ngày 31/12/2019
Giấy chứng nhận Đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng Viễn thông di động số
19/GCN-DĐ do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử ký ngày 11/03/2020
Số VPGD: 024.73086566 | Số CSKH: 1900545482 nhánh 5 | Hotline: 0877736289