Hội viên
Sau khi biết được chuyện về Cố Lập Thành, Sở Gia Hồng và Hướng Dư Lan tới nhà Cố Niệm trút giận. Cố Niệm khi biết được chuyện của ba mình thì vô cùng đau lòng, cô cảm thấy bản thân không xứng đáng tiếp tục ở bên cạnh Sở Chiêu Dương.
Ngôn Sơ Vi nhìn thấy bộ dạng đó của Cố Niệm thì vô cùng đắc ý. Cô ta liên tục khiêu khích Cố Niệm, thậm chí đã lớn tiếng nói ra chuyện Sở Chiêu Dương đã từng bị bắt cóc bởi ba Cố Niệm. Việc đó đã khiến Cố Niệm chịu sự công kích, ghét bỏ của không ít đồng nghiệp.
Mặc cho Mạc Cảnh Thịnh khuyên can, Cố Niệm vẫn nhất quyết tham gia vào nhiệm vụ tấn công tổ chức R lần này. Cũng nhờ vậy mà cô biết được Sở Chiêu Dương đã tự mình làm mồi nhử, trực tiếp đi vào sào huyệt của bọn chúng.
Trong lúc giao đấu, vì bất cẩn, cả hai đều bị thương và bị bao vây trong mật đạo của trang viên. Liệu rằng Sở Chiêu Dương và Cố Niệm có thể thoát khỏi kẻ thù? Và họ còn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn thử thách nào trong tương lai?
Chưa có bình luận nào
Hỗ trợ
Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka - Tầng 6, tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106, đường
Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
ĐKKD số 0108796796 do SKHĐT TP Hà Nội cấp ngày 24/06/2019
Giấy xác nhận Đăng ký hoạt
động phát hành xuất bản phẩm điện tử số 8132/XN-CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp
ngày 31/12/2019
Giấy chứng nhận Đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng Viễn thông di động số
19/GCN-DĐ do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử ký ngày 11/03/2020
Số VPGD: 024.73086566 | Số CSKH: 1900545482 nhánh 5 | Hotline: 0877736289