Miễn phí
Dường như tất cả nỗi lòng bấy lâu nay cô được dịp bật ra hết, Dũng lắng nghe cô khóc. Gần hai năm trôi qua, anh vẫn hiểu cô đến lạ. Có lẽ anh làm được điều đó vì tình yêu anh dành cho Thảo không đơn giản chỉ là yêu những gì cô đang có.
Thảo nhớ, cô từng vụng về tới nỗi cuối tuần Dũng từ Sơn Tây ghé xuống thăm cô, lần nào anh cũng phải cho vào bụng những món ăn trong trạng thái dở khóc dở cười. Lần thì cá kho quá mặn, lần thì rau luộc bị nhũn hết, có lần rán đậu mà cuối cùng chẳng thấy miếng nào nữa.
Chưa có bình luận nào
Hỗ trợ
Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka - Tầng 6, tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106, đường
Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
ĐKKD số 0108796796 do SKHĐT TP Hà Nội cấp ngày 24/06/2019
Giấy xác nhận Đăng ký hoạt
động phát hành xuất bản phẩm điện tử số 8132/XN-CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp
ngày 31/12/2019
Giấy chứng nhận Đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng Viễn thông di động số
19/GCN-DĐ do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử ký ngày 11/03/2020
Số VPGD: 024.73086566 | Số CSKH: 1900545482 nhánh 5 | Hotline: 0877736289