Đi để mà đi

Miễn phí

icon-free

Đi để mà đi

5.0
icon-staricon-staricon-staricon-staricon-star

3 đánh giá

Tác giả

Từ Dung

Nhà xuất bản

NXB Từ Điển Bách Khoa

Gói cước

Miễn Phí

Chọn loại sách
Sách điện tử
Sách nói
Chọn nội dung
Đầy đủ
Tóm tắt
icon-share

(Sách sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2018, quý độc giả vui lòng đọc sách trước ngày 31/12/2018.)

Mô tả sách Đi Để Mà Đi

Vô thường là những điều không thường hằng, luôn luôn biến đổi và hư hại theo thời gian, trong thế gian này không có một vật gì hay một việc gì ở trong trạng thái tuyệt đối, vĩnh viễn. Tất cả mọi thứ đều chịu ảnh hưởng của quy trình sinh, thành, trụ, hoại của cuộc đời. Chúng ta sinh ra, già yếu và chết đi, đó là sự vô thường của thân thể. Ta cứ tưởng rằng còn lâu chúng ta mới già, còn lâu chúng ta mới chết, nhưng có biết đâu nó già chết trong từng phút giây, thân hôm trước không phải là thân hôm sau, thân ban mai không phải là thân của buổi chiều, từng giây từng phút chúng ta đều chết đi như thế. Khi hiểu được thân là vô thường chúng ta sống sẽ không bất chấp tất cả mọi thứ để cung phụng cho thân xác của mình, không vì món ăn ngon mà làm cho những chúng sinh khác đau khổ, vì cuối cùng khi nhắm mắt lìa đời thân xác đó rồi cũng lìa bỏ chúng ta mà đi.

Thân vô thường thì cái tâm cũng vô thường, tạm bợ. Chúng ta hãy quán sát những tâm niệm thì sẽ thấy chúng thay đổi trong từng giây từng phút, chúng ta buồn đó, rồi vui đó, thương đó rồi giận đó, phút trước ta nhớ chuyện này, phút sau ta tính toán chuyện khác. Nếu để ý kỹ hơn, ta sẽ thấy tâm ta đôi khi tồn tại sự cống cao ngã mạn, sự tham lam, sự ích kỷ, sự đau khổ và cả sự thù hận, muôn hình vạn trạng như thế. Như vậy khi nhận diện được tâm vô thường chúng ta sẽ dừng lại được những ý niệm xấu, ác, dơ bẩn trong tâm, nuôi dưỡng những hạt giống thiện lành và biến những nỗi khổ, niềm đau thành hạnh phúc.

Sự vô thường còn xảy ra ở khắp mọi nơi, mọi hoàn cảnh. Từ sông núi, đất đá cho đến cỏ cây đều cũng có cái già cái trẻ của riêng nó. Đời người chúng ta rồi cũng có lúc thăng trằm, vinh dục, giàu nghèo, sang hèn, lúc thì tiền bạc đầy ấp rồi trắng tay, lúc thì quyền cao chức trọng rồi vướng cảnh tù đày. Sự vô thường ngay ở trước mắt chúng ta đó thôi.

Độc giả nói gì về “Đi để mà đi”

Bình luận (0)

Đánh giá & nhận xét (3)

Chưa có bình luận nào

icon-tooltip

Hỗ trợ

Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka - Tầng 6, tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
ĐKKD số 0108796796 do SKHĐT TP Hà Nội cấp ngày 24/06/2019
Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử số 8132/XN-CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 31/12/2019
Giấy chứng nhận Đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng Viễn thông di động số 19/GCN-DĐ do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử ký ngày 11/03/2020
Số VPGD: 024.73086566 | Số CSKH: 1900545482 nhánh 5 | Hotline: 0877736289