Văn án |
Kiếp trước hoàng tôn Lục Chiêm phụng chỉ cưới thê tử xuất thân thôn quê, cả đời bằng mặt không bằng lòng, đến chết vẫn tương kính như "băng".
Trùng sinh trở về hắn thở phào nhẹ nhõm, quyết định chặt đứt đoạn nghiệt duyên này từ gốc rễ.
Không ngờ đến lúc mọi thứ như ý nguyện, hắn bỗng nhiên phát hiện ra vợ trước của hắn - không, VỢ HẮN, mẹ của các con hắn, chẳng những luôn tránh hắn như tránh tà, lại còn sống sung sướng vui vẻ tự tại, dắt chó đi dạo, ngắm hoa, người tới cửa cầu cưới còn kéo dài đến tận cửa thành, trong khi hắn thì mệt như chó trăm phương ngàn kế vạch trần âm mưu của kẻ địch... |