Âm mưu ngày tận thế

Hội viên

icon-member

Âm mưu ngày tận thế

5.0
icon-staricon-staricon-staricon-staricon-star

5 đánh giá

Thể loại

Nhà xuất bản

NXB Văn Học

Gói cước

Hội viên

Chọn loại sách
Sách điện tử
Sách nói
Chọn nội dung
Đầy đủ
Tóm tắt
icon-share

Nổi tiếng nhờ các cuốn tiểu thuyết hấp dẫn với doanh thu khổng lồ, Shidney Sheldon là tác giả của những cuốn như Âm mưu ngày tận thế, Ký ức lúc nửa đêm, Cát bụi thời gian, Những chiếc cối xay gió của Chùa. Nếu còn có ngày mai, Bậc thầy của trò chơi... tất cả hiện đều là những cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất trên thế giới. Bộ mặt trần trụi một cuốn tiểu thuyết khác và là cuốn duy nhất được thời báo New York ca ngợi như một "điều huyền bí đầu tiên trong năm".

Hầu hết những tác phẩm của ông đều được chuyển thể thành những bộ phim, có 150 triệu phiên bản của những cuốn tiểu thuyết của ông đã được in ra trên toàn thế giới. Tuy nhiên, trước khi sáng tác kịch bản phim, Sidney Sheldon đã giành được giải thưởng Tony cho cuốn Người tóc đỏ của Broadway và giải thưởng Hàn lâm cho cuốn Kẻ độc thân và Bobby Soxer. Ông đã viết kịch bản cho hai mươi ba tác phẩm phim điện ảnh trong đó có diễu binh cho ngày lễ phục sinh và Annie đã có được súng. Thêm vào đó, ông đã sáng tác thêm sáu vở kịch nổi tiếng nữa về Broadway và tạo ra bốn loạt phim truyền hình dài tập trong đó có "Hart to Hart" và "Tôi mơ về Jeanie". Ông cũng chính là nhà sản xuất và đạo diễn của hai bộ phim này. Sidney Sheldon, một tác giả đã từng say mê hàng triệu những vở kịch, những tác phẩm điện ảnh, tiểu thuyết và phim truyền hình đoạt nhiều giải thưởng lớn, được coi như một trong số những nhà văn nổi tiếng nhất trong mọi thời đại.

Cuốn tiểu thuyết “Âm mưu ngày tận thế” với những tình tiết li kỳ và hấp dẫn đang làm mê đắm biết bao bạn đọc. Trong sự im lặng đáng sợ các nhân chứng đứng bên ngoài sân đang nhìn chằm chặp, quá choáng váng đến nỗi không thể cất thành lời. Khung cảnh đặt trước mặt họ thật lố bịch, một cơn ác mộng nguyên sơ đã nạo vét từ đáy lòng sâu thẳm và sự đen tối trong tiềm thức chung của loài người thuở ban sơ. Mỗi nhân chứng phản ứng theo một cách khác nhau. Người thì ngất đi. Người thì nôn mửa. Ta lên cơn đau tim mất! Một vị linh mục cao tuổi nắm chặt lấy chuỗi tràng hạt và làm dấu thánh giá trên ngực mình. Hãy giúp con, thưa Đức Cha. Hãy cứu lấy tất cả chúng con. Hãy bảo vệ chúng con thoát khỏi hiện thân của ác quỷ. Cuối cùng chúng con đã thấy được bộ mặt của quy Sa tăng. Thế giới đã đến hồi kết thúc. Ngày tận thế đã đến rồi!

Trận chiến đẫm máu giữa thiện và ác đã đến đây…

Mời bạn đón đọc!

Độc giả nói gì về “Âm mưu ngày tận thế”

Bình luận (0)

Đánh giá & nhận xét (5)

Chưa có bình luận nào

icon-tooltip

Hỗ trợ

Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka - Tầng 6, tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
ĐKKD số 0108796796 do SKHĐT TP Hà Nội cấp ngày 24/06/2019
Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử số 8132/XN-CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 31/12/2019
Giấy chứng nhận Đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng Viễn thông di động số 19/GCN-DĐ do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử ký ngày 11/03/2020
Số VPGD: 024.73086566 | Số CSKH: 1900545482 nhánh 5 | Hotline: 0877736289